|
Đi và trở lại | Ngủ biển | Làm sao tôi?
|
|
Ði và trở lại Đêm không bờ không bến
tôi không bờ không bến
Dưới hiên con rắn cũ không về giấu mình
lũ cột kèo tre mốc trắng
khô như tóc ngày trở lại
Đi là
trở lại bằng hình hài khác
đam mê khác đớn đau và
sợ hãi khác
Bây giờ từng hoàng hôn
đám lá thông tím loé sáng
như khoảnh khắc kiếm thủ
bạt kiếm
Những ảo ảnh đứt khúc
đổ xuống
chất chồng lên
vô tận mắt người
Ngủ biển Nằm nghiêng nghiêng
ngày biển biển
người ở đâu mà
không từng biển?
lưới và lưới cuốn ta tròn vo
mang buồn xác ướp
treo hờ trên tháng ngày khô
Làm sao tôi? Ở kb
tháng mưa miền lưu đày
làm sao tôi biết được
bầy quạ nghĩ gì khi cố mổ và nuốt ngọn nắng
giữa chiều đông ám
ta đừng bỏ nhau như toa tàu rỉ sắt bỏ lại trong mưa
Ở kb
trên đỉnh từ trời hôm qua
làm sao tôi hết được
những hoài nghi ám thị
như loài sâu
đục ruỗng dần trái tim
bên vườn lá đậm
trên ghế đá em ngồi đợi trong tiếng khướu hót
cơn mưa về mỗi chiều hối tiếc
một bàn tay
với những ngón quên đã bắt đầu rẽ ngoặt
7/10/2011
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vũ Dy đã đăng trên Tiền Vệ
|