|
thứ bảy ghép bằng mảnh vỡ
|
|
thứ bảy ghép bằng mảnh vỡ
theo ngón mưa em chuỗi hình đông đặc
như phiên bản cuối cùng của pho tượng mất tích
run đập giấc mơ trên lửa lạnh
bóng tối dòng người đen
đi ra phía thành phố không mặt trời
đám thằn lằn súc miệng
trong ánh chiều mù đã tắt
tín hiệu rỗng hai đầu hư không
vết thương sống trong văn bản im lặng
trong phù du quẫy đạp
con cá vàng bí ẩn bơi
ghi chú thẳng qua sợi nước gãy
căn phòng trộn lẫn ẩm ướt và vết xước nắng đen
thò ra gương mặt tráng men muối
dấu người ít người nhất
gió tụt xuống
loài thú vẽ chân dung trên đầu
cõi vật chất tím đảo lộn tình dục
ném thứ bảy nuốt trong ngực
khoảnh khắc vụt qua trên cánh bướm
tôi dò dẫm tôi
như bước đi thử của cái chết
thời tiết phồng xanh cơn thinh lặng vỡ
vũ trụ nhọn sáng
một khuôn mặt giấu đâu đó hỗn độn
tôi nói
tôi độc thoại
tôi câm
tôi làm phép trừ tối thiểu
chống lại vết đứt giấc mơ
chống lại đêm tan
nét sắc nở trong viền mắt
chiếc bóng thuỷ tinh không màu
thứ bảy ghép bằng mảnh vỡ
tôi đặt xuống em chỗ ngồi rất lạnh
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|