|
Cầu hồn
|
|
trơ trụi cánh chim
chọn đường bay chìm vào mây
và buổi chiều cạn khô
những ruồng rẫy hình như không thật
chia ly nào!
đường bay vẽ trên khung toan cho loài thiên di ngày trước
xỉn màu
treo bên huyệt mộ
một đêm rằm
ngày sinh và ngày chết
tàn tạ những ngón tay ve vuốt
bóng trăng còn chảy trong con ngươi chưa kịp tan hết
bằng chứng cuối cùng
kẻ sát nhân ẩn sâu trong mắt
và nhàu nhĩ
khuôn mặt người ngồi trên bản concerto số bốn cúi thật thấp
bình hoa sao màu ám khói
âm thanh không phát ra từ tiếng vĩ cầm của nàng Anne-Sophie Mutter
vết tích còn tươi
máu rỏ chậm tràn vào những thanh âm
thấp dần
và bóng tối
ly café nửa khuya nhìn ra ngã ba đường
giờ tan tầm của linh hồn đi hoang
sà vào bất cứ gốc cây nào có vị nhang trầm
mời mọc
quặn đắng lời từ khước
trả phí phạm cho những tình nhân hụt một lần được chết
ngơ ngẩn trước cổng thiên đường
bản requiem thánh thót
ngân những nốt sau cuối
một ngày đi
bình an cho huyệt mộ
chôn vội vã cuộc ái ân bỏ dở
12-2011
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|