|
Rằm tháng giêng
|
|
Không có một ngọn nến
dĩ vãng toa rập thắp lên
giấc mơ mặt trời nhỏ
đã ngủ quên với tháng giêng
trong giấc mơ và giấc ngủ
thời gian sống lại cuộc đời của nó
được giải thoát
vì cơn gió hung tợn
bứt tung ràng buộc của năm tháng
những khuy áo của
gã giang hồ mở bung
trên đường đến nơi chốn ước hẹn
gã phơi bộ ngực trần bướng bỉnh
như thân cây già sù sì vết thương
thôi tuyệt vọng
gã như một thai nhi trong
cung lòng hư vô
tăng trưởng như mầm hạt
trong trái tim tháng giêng
chờ ngày lên đường
với tình yêu đam mê
không cần một con đường
không cần một lối đi
vì gã đang đứng bên
bờ vực hy vọng
rách tươm một giấc mơ
diện mạo mùa xuân
sẽ không bao giờ trở về khởi điểm
vì gã theo tiếng gọi
trái tim/linh hồn vũ trụ
như một khách lữ
lên đường cùng tiếng
còi tàu rời bến
06/12/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|