|
Trên tay
|
|
(tặng Nàng-vỉa hè Hà Nội)
Băng qua sân nhỏ
lại bắt đầu cuộc phiêu lưu mê cung cũ mềm
bục vỡ niềm tin theo đoạn đoạn chỉ bục vỡ
vung vãi dấu tích du mục
Xứ sở lúc nhúc niềm kiêu ngạo xanh um
uốn ngón tay níu đêm
khói thuốc bốc tròn tán lá
Nàng đối diện mỗi đêm như nhai những quả nhót xanh
đứa trẻ già sục mõm nhai đầu vú
ngấu nghiến hút đêm khô quắt
không khóc
không buồn
săm soi nếp áo nhàu nát
khuyến mãi lược gương mãi không vuốt thẳng đường rẽ ngôi tóc rụng
Trong câu chuyện kết
vác nỗi thất vọng thưỡn thượt trên đôi tay mỏng tang
nhóm lại ngày.
19/3/2006
|