|
Lửa Prometheus
|
|
Để giữ khí tiết
một dũng tướng phải
chết theo thành
khi thành bị mất
vào tay giặc
như Trưng Nữ Vương
Phan Thanh Giản
Lê Văn Hưng
Nguyễn Khoa Nam
cái chết của họ
là cái chết đẹp
cái đẹp tuyệt đối
cái đẹp
của nghệ thuật
của thơ
của hội hoạ
cũng cần tự sát
như những danh tướng
để đạt đến
cái đẹp tuyệt đối
nó cần phải tự huỷ
bằng lửa của thần
Prometheus
con sông cũng
đã tự trầm
khi hoà mình vào
đại dương
để lại một dòng sông
đẹp trong tâm tưởng
tình yêu của chúng ta
cũng cần được đốt cháy
bằng lửa của mặt trời
dĩ vãng
để trở thành mối
tình đẹp vĩnh cửu
ước gì mỗi giây phút
trong đời tôi được
tự sát bằng lửa
của Prometheus
02/09/2011
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|