|
Tháng gió mù sương
|
|
trước giờ âm hộ giãn nở mở ra kỳ quan sáng thế
Thượng đế hóa con bù nhìn đuổi chim
bóng tối ngồi phịch xuống — ao đầm
mặt trời lá sen nhuộm đỏ
một tiếng thét tốc váy mây thô
dao cắt
xé lòng
chảy ròng lục bát...
ơn ai bồng bế giọt ca dao
dồn trút trúc tre triệu năm già
và muôn triệu kiếp kỳ hoa
vào ngón tay ôm ghì chặt
từ nỗi buồn quặn cơn ném
tung mớ tã rách trên thượng nguồn khe nước
và mùi cứt đái loãng tan bên dòng sông trăng
Kiều bước ra
nâng cặp sừng trâu thách thức nghịch chiều tháng gió
giữa mười ngón chân Du cong rướn lên
từng ngụm hơi thơ phả vào hòn đất — ướt đầm
tài mệnh
cánh đồng ngập nước/lửa
cổng trời thơ cào xước thịt da non
nhà thơ rất sợ cái khối đầy ngày tròn năm giả dối
con sông ẩn trong tháng mù sương
quả trứng bọc bùn bằng trắc
ngữ ngôn
trát trấu.
(11.03)
|