|
Ratputin
|
|
sáng nay không ánh nắng
dù đêm qua có trăng
nên tôi đã thức trắng
đêm nhảy twist với trăng
phương tây mặt trời lặn
phương đông mặt trời lăn
thế giới đang đổi mới
hay âu mĩ hết thời
ông thánh mandala
ông thánh obama
thánh trắng đã có nhiều
thánh đen vẫn còn thiếu
vần vè viết thánh ca
coi bộ không dễ đa
ai muốn nghe khánh la
miễn phí phải nộp quà
HA HA HA HA HA
HA HA HA HA HA
HA HA HA HA HA
HA HA HA HA HA
HA HA HA HA HA
HA HA HA HA HA
HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ
HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ
HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ
HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ
HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ
HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ
VÀ VÀ VÀ VÀ VÀ
VÀ VÀ VÀ VÀ VÀ
VÀ VÀ VÀ VÀ VÀ
VÀ VÀ VÀ VÀ VÀ
VÀ VÀ VÀ VÀ VÀ
VÀ VÀ VÀ VÀ VÀ
quân phiến loạn bắn hạ
chiếc phi cơ mã lai
bọn li khai thân nga
một lần nữa trổ tài
298 nạn nhân
putin là putain
putain là tử thần
ratputin sát nhân
chuột putin găng tơ
lại sát hại trẻ thơ
nhưng nước nga anh dũng
được độc giả ca tụng
và đổ thừa cho mĩ
gây đủ thứ tội ác
viết com để thù tạc
khen mĩ rất tế nhị
HI HI HI HI HI HI
HI HI HI HI HI HI
HI HI HI HI HI HI
HI HI HI HI HI HI
HI HI HI HI HI HI
HI HI HI HI HI HI
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
$ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $
nếu vào mạng đọc báo
tôi tránh chuyện biển đảo
giữa hai đảng cờ sao
đang dậy sóng ba đào
tôi không biết nói láo
nhưng nó biết nói dối
chúng tôi vì sinh đôi
khó phân biệt đứa nào
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường đã đăng trên Tiền Vệ
|