|
Bầu nước trong vắt
|
|
Mây thấp cao tô bờ ngực bông
trên trời trắng xoá
Ai đã hoá thành giọt bốc hơi
rơi xuống hồ sen nở đoá mộ hoa
giữa tội lỗi trong bùn lày trần thế
Tảng đá chạm đôi mắt buồn ngước nhìn
lên hàng tỷ hạt lạnh đông
tưới linh hồn lạc lõng
bay đi tìm đường sao băng
cất cánh giữa vạn chốn cội nguồn
thiên đàng hay địa ngục
Nàng tiên múa đi bằng gót hồng
mây uốn cong hư vô
Tôi mơ thấy người khổng lồ
nơi thân thể lơ lửng sáng
thổi khoảng trống không đầy gió
nặng trĩu mây tích túi đựng yêu ma
che lấp ánh mặt trời ngày ngạ quỷ
Cánh rừng thiêng sinh tồn
giữa muôn loài mở miệng
hứng giọt nước nhầy nhụa
thụ thai trong dấu tích
Cơn mưa vẫn rì rào chuyện trò thanh âm trên mái
tảng đá rêu ngã lụy
câu thơ tàn
úa em đêm đá băng
mê ly cuộc tình tan ta nồng nàn
Trong phồ xá mạch nước va đập
mây ngàn đời chảy từ con sông
núi đồi thênh thang
ngôi nhà lá với căn phòng vuông vức
hơi thơ tôi phủ trên đồi nương khói cay
nghe nhau chảy cả con đường dài
chảy ra trắng tinh mơ
mùa tròn em buổi sáng se lạnh
không thể rời e ấp giọt vồ nhau
Mặt đất dang tay sâu hoắm hố đen
đợi thứ gì đó rơi xuống
tiếng động là nước anh cho em
Đà Nẵng
18.9.2014
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|