|
Bài thơ tình thứ sáu mươi bảy
|
|
Les Amoureux au clair de lune (1949) của Marc Chagall
Bài thơ tình thứ sáu mươi bảy Tôi ngồi trên chiếc ghế không chân
tựa lưng vào buổi chiều không đáy
ngả đầu vào đôi cánh của ý tưởng
thả trôi tự do trong vòm ngực người
hải cảng an bình của tình yêu
tôi đặt chiếc ly thuỷ tinh
trên chiếc bàn không gian
rót đầy men suy tưởng
và uống cạn mặt trời trên môi thời gian
tôi đi xuyên qua mùa xuân
như hành hương qua thân thể người
tôi tạo dựng một thánh địa
như chứng tích sự hiện hữu của chúng ta
trong lãnh địa thiêng liêng giao ước mới
chúng ta cỡi con sóng hân hoan
như ngồi trên lưng một con lừa
tay cầm cành lá vạn tuế
mặc áo choàng màu vàng của ánh sáng
để vinh danh lễ vượt qua của tình yêu
8/10/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|