|
Rồi thì chết không để khóc
|
|
Không để khóc sự ra đi của đôi cánh trắng
Mặt trời mọc rễ trên đường mòn
Con cò tự tử bờ vắng
Em xanh theo ngọn gió về trời ngày lụt
Không để khóc sự mất của mùi em buốt
Buổi làm tình muộn dưới chân tường chữ con mèo bỏ nhà
Chai rượu cạn từ đêm trước
Không để khóc những cơn mơ ngày
Người tù đâm vào trái tim mình bằng tiếng vọng
Cái chết hàm oan sự trinh bạch
Không để khóc cơn mưa xanh trên phố cũ
Người đàn ông lầm lũi về
Tiếng chuông chùa. Hố thẳm. Kinh. Cái lồn. Bàn tay lạnh.
11.5.2006
|