|
Ba bài tự khai
|
|
1.
Có những điều nên nén lại thôi
Mỗi người
Một mòn mỏi
Mỗi người
Một nanh sói
Mỗi người
Một giấc mơ còi.
2.
Có những điều cần phải hét lên
Cho nhẹ lòng mình
Mỗi người
Một cực hình
Mỗi người
Một chuyện riêng
Mỗi người
Một nấm mồ yên.
3.
Tôi không còn làm thơ
Tôi vo tròn con chữ
Vất lăn lóc xó nhà
Xin hãy để tôi yên
Đừng mời đến xỏ xiên
Đừng mời xuống mời lên
Xin đừng nhớ tên tôi
Tôi bỏ tiệt làm thơ
Tôi đếch cần làm thơ
Tôi rỗng ruột chữ nghĩa
Để cho tôi khạc nhổ
Tôi chán vạn nẻo rồi.
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Thánh Thư đã đăng trên Tiền Vệ
|