|
tháng giêng
|
|
những con rối nước lại rộ mùa áo mão
sân chơi cũ trò chơi cũ người chơi cũ luật chơi cũ
vui buồn thật giả
thiện ác thật giả
anh minh ngu đần thật giả
kẻ cướp anh hùng thật giả
(chẳng biết đâu mà lần!)
thế nhưng trong bóng tối
bàn dân
khóc thật
cười thật
tháng giêng
ở đâu đó trên sân khấu nhân dân ta lại gặp nghệ nhân quách thị hồ
ca trù xuân
cám ơn cụ
đã ngâm nga bao nỗi trầm luân từ thế hệ này lan sang thế hệ khác
làm mới những nỗi buồn không cũ
tháng giêng
những tiếng chim thất thanh xuyên tầng áp thấp
trên nóc cao ngôi nhà chúng ta
đôi mắt chim non
rệu rã
tiếng chuông đỏ ối một góc trời
tháng giêng tới
nghĩa là năm đã mới
hiển nhiên như một block lịch mới trên bức tường cũ
và rồi xé bỏ từng ngày cho vào sọt rác
rách nát ngày sau đè lên rách nát ngày trước
tháng giêng
ta vẫn cứ dắt ta lạc về lối cũ
vỗ tay rối nước
uẩn ức ca trù
rồi đêm ngủ
vỗ về giấc mơ: mày ơi đừng đến
ta chẳng kỳ vọng gì
phù phiếm tháng giêng
10/01/11
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Hồ Minh Tâm đã đăng trên Tiền Vệ
|