|
rất ngặt
|
|
chiếc mũ đội lệch nom hay hay
cuộc đời lệch đi chẳng ra gì
ở một thời điểm an bình [ tạm bợ ]
tôi bỗng đâm ra hãi những con vụ xoay vần
vù vù chong chóng
[người đàn bà la bài hãi trong máy xanh đỏ tím vàng đèn chớp tắt chớp tắt thiệt rầu]
chồm. ngắt. chụp. giựt cũng ngần ấy tích tuồng bắng nhắng
đời phát mệt
sao không cho thiêm thiếp giấc nồng bữa trưa này chủ nhật
chủ nhật đừng làm gì cả
nằm yên đơm cành khôi nguyên hồi sức
một tuần tơi tả bão dông
và những gọng kềm
vậy mà chủ nhật hối hả
ra vườn bưng mấy chậu cây
cái lạnh đầu thu ập xuống
sợ ong ve chết cả bầy
chủ nhật chủ nhật nằm lười
nghe gió máy rảo trong người
cái hen bắt đầu trổ mã
cái cò kéo suyễn về chơi
tôi muốn sống một đời giản dị
tôi không muốn làm trùm sò
[tại vì tôi không có máu con buôn]
cuộc đời này đã có lắm trùm
trùm kín trùm hở
trùm ông trùm bà trùm cô trùm cậu
trùm chễm chệ ngôi trên
trùm tập sự chiếu đưới
bà già dận giày đỏ chót lượn qua lượn lại láp nháp miệng mồm
cuộc đời thinh không trả giá thuốc hôi nồng nặc
[buổi chiều ngưng ngang xương một thánh thất]
con chó nhảy loi choi ngoài sân
tiếng sủa như dùi đục vào tai cơn áp đặt
cây đứng trời trồng lá rụng ào ào chết hẩm hiu
chết chửa mùa thu bụng trâu lại về
cuộc đời vẫn chang bang hằng hà cơn áp đặt
ôi!
cuộc đời rất ngặt
19 sept. - 15 nov. 2011
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|