|
rồi chìm vào xanh thẳm
|
|
chim dồng dộc hong thơ[*]
những chiếc tổ
đòng đưa
bên những chùm me nước đỏ
tiếng hót mở màn
cuộc đời một ngày xanh lộng lẫy
tang thương
cũng ồ ạt tràn vào
những tưởng còn đủ thời gian soạn sửa
những tưởng chia ly là chưa thể
đã khóc rất lâu nơi chỉ còn khoảng trống
nơi hoang vu
nơi ngày xưa là tất cả huy hoàng
trần thế
nơi xưa là hàng cây
nơi một mình đứng mãi mãi trong mưa
thành cái cây mồ côi rét mướt
lặng lẽ nhìn thế gian sau bức màn mưa
từ từ đổ sụp
một mình đứng mãi mãi trong mưa
thành chiếc bóng nhoà nhạt
chờ giông bão dịu dàng ôm tôi ôm tất cả vào lòng
rồi chìm vào xanh thẳm
11.2014
_________________________ [*]Một câu trong bài “Thơ cho khoảng trống” của Phạm Công Thiện. ----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|