|
Đón năm mới
|
|
Ngày tháng lập lờ cuốn trôi nỗi buồn, tình yêu ra biển lớn
Kể cả lịch sử đau thương trong đôi mắt nhân gian
Ánh trăng di chuyển ra khỏi thành phố
Chỉ để lại những chiếc bóng sáng lẻ loi bên hàng cột điện ven đường
Chỉ còn lại lấp lánh màu trắng nơi thân thể em vừa tắm gội
Và những mảnh vỡ ký ức hiếm hoi
Nằm bất động nơi trang sách tuổi thơ
*
Im lặng của thời khắc chuyển giao
Trên gờ tường rêu mọc lên bài thơ vô ngôn
Các cánh cửa sổ hướng về khung trời xanh vời vợi
Đâu rồi bầy chim én mở đường bay năm mới...
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|