|
Khúc ruột ngàn dặm
|
|
Khúc ruột núi Ngự sông Hương ngàn dặm chửi vung tứ linh:
Hôm qua tau mất một con mắt
Hôm qua tau mất một cánh tay
Hôm qua tau mất một hòn dái
Hôm qua tau mất một mảnh sọ
Hôm qua tau mất một viên đạn thủng ngực xuyên tim
Hôm qua tau mất còng lưng mẹ một đời biểu tượng chủng tộc quì gối
Hôm qua tau mất một thành phố người yêu trốn đảng lộn chồng
Hôm qua tau mất một vùng đất đàn ông ba đời ở đợ
Hôm qua tau mất một bầy thú dữ (qu)ái quốc xổng nhà thương điên
Hôm qua tau mất một huyền thoại con gà mái dầu khoang cổ
Hôm qua tau mất một lịch sử con vịt đực nổ khoang bông…
4000 năm bay ăn cho ngã miếu sập đền
mồ cha bay chết hết, để một mình bay ăn.
10.2005
----------------------
Theo nguồn chửi của nhân gian miệt núi Ngự sông Hương
|