|
Nhớ...
|
|
gửi cho bờ bên kia...
Nỗi nhớ lung linh, nỗi nhớ mờ sáng
Chảy vào bức tranh
Em nhìn thấy
Hình bóng giấc mơ.
Màu sắc trườn qua nhau
Em nhìn thấy
Giấc mơ đang hiện hữu
Còn gì thật hơn?
Sự thông minh của trái tim
Miền đất của hiện thực nào khác nhỉ?
Bóng của những bước chân và hơi thở
Của một nỗi chờ mong chính mình
Trong ai khác?
Khe xanh
Khe xanh
Chờ ánh sáng
Dòng sông chết
Đang chảy về
Bờ cát cháy
Nửa đêm buồn nhao nhác ánh sao xanh
Thiêu đốt em những đêm dài ma mị
Không có hình
Không hiện bóng
Không là sóng cũng không thấy bờ
Mà xa vắng mà gần gụi
Trăng rơi vô cùng rơi vô cùng rơi vô cùng nào đâu đáy
Giấc mơ...
Cánh tay trôi
Bờ môi khát
Thiêu rụi sông mơ cuồng
Niềm hoan lạc
Vầng đỏ ối trên sa mạc cháy
Rơi xuống đời
Như một vết thương
Màu xanh hiền dịu thế...
7/6/2007
|