|
tưởng tượng | cỏ trong vườn
|
|
tưởng tượng cuốn thánh kinh ép vào lồng ngực
hàng chữ viết lên nền trời sáng nay
mùa hè đỏ
đêm qua mưa đẫm mắt người
những cơn mưa chợt đến chợt đi như giấc mơ
tan rồi hiện
tôi dang tay chờ
mái tóc rẽ con đường yên tĩnh ngày mai
mọi dự định có thể biến mất khi cuộc đời này
trớ trêu
cay nghiệt
tình yêu và chiến tranh sóng đôi
giằng xé thịt da
tôi vẫn chờ sự thuần khiết của đôi môi thiên đường
niềm đau ngọt ngào trần thế
những lóng xương cứu rỗi bắt đầu bén rễ nơi vực thẳm
26/6/2011
cỏ trong vườn những bước chân của gió lướt qua
cỏ thì thầm vết thương mới nữa
ròng ròng thánh giá
máu Chúa hay máu anh
ngực lạnh toát
hai mươi chiếc đinh đóng lên đầu ngón
từ lâu anh con suối khô
chối bỏ dòng sông chối từ biển cả
hòn sỏi ngủ lỳ trong đất
giọt nước cuối cùng chiếc bình vỡ
em đánh thức anh vực anh đứng dậy
cuồng nắng
cuồng mưa
lá thở hơi thở anh
đám mây nói tiếng nói anh
cánh chim chao bầu trời em
con cáo vàng phóng vào hoang mạc em
lũ côi cút đào hang xây tổ trên ngực em
chú rái cá lặn xuống lòng hồ em
là anh là anh là anh
là anh
những chiếc đinh định mệnh
hết kiếp rồi còn đau
cỏ trong vườn tơi tả khi mặt trời mang thai
0h 57’, 27/6/2011
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|