|
đường ngược chiều
|
|
như con nước có khi nghịch lưu
đời người có những cơn điên trào bọt
mở mắt ra thấy cái gì cũng gay cấn
mặt trời đỏ gay
cửa nhà bụi bặm
và em gai lửa
chiếc ghế vong thân không còn chỗ tựa
những sợi mây đứt tung tóc rừng rối nùi quyện lão
thời gian như chiếc cần câu rấp rứ nhử mồi
ngồi chờ tới phiên phát khùng
miếng ăn tồi tệ hăm he
phường lạc thảo
cơn điên hối hả? có thể lắm
tay không còn trắng không còn tay trơn
từ lấm lem thô nhám cuộc đời
lòng không còn trong như suối
không còn thơ ngây nhân dáng nụ cười
của hai tâm hồn khúc khích nhập một
khi niềm tin bắt đầu thui chột
cơn điên giật mình
chiếc bóng bay
11.7.11
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|