|
ghi. ở thời quá độ
|
|
lũ sụp xuống cuộc tồn vinh
đày cây nắng sớm rút chà lên bãi
cá tôm xua dòng thuỷ tộc
người bỏ neo ngồi bầy đàn những đụn rơm khô
gốc ẩm không hun nổi khói
tóc hung
con mắt đài giống trợn trừng
ba búa ba búa lưỡi cùn rìu cải mả
linh ơi linh khôn về ăn cơm mạ
thức năm canh đun sống sượng
chờ héo chờ
đâu sụt sùi tăm. hơi chờ
nước réo sôi mả cha thằng tèo đi miết
ôm bụng trâu đàn bầu
sợi cứa chắt chiu ngoài bến
ngậm câm ngậm câm mãi sao đời hến
đọi bát ô tộ nước xúp lờ
bỏ ruốc vô khi mô cái khuyết còn đeo chưn hà ăn
ai đời xỏ áo lưới vá
nỏ còn lỗ mô chọc lủng rương hòm
không phải. tui ngồi chớ mô có đi
đường xúm xít côi tề
cưa xẻ chia
cái đùm mất bọc
cuối oct. 2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|