|
Đôi bướm huyễn mộng
|
|
Ðôi bướm huyễn mộng Đôi bướm huyễn mộng
Vờn hình hoa tô điểm buổi liên hoan
Hai con bướm đen
Bốn bề tường. Và
Bốn cánh cửa khép kín
Chúng tôi đẹp đẽ như trong khung kính
của kẻ sưu tập bướm
Chúng tôi không thể rã xác
Chúng tôi đóng băng trong huyễn mộng
Chúng tôi đông đặc tủi hờn
Chúng tôi không mơ ngủ
Chúng tôi tỉnh thức
Con bướm trắng rất nhỏ từ khe nứt mặt bàn
Rất nhỏ như mảnh giấy vụn
Hoảng hốt bay lên
Liền kề căn phòng
Con bướm rất nhỏ khác
cũng màu trắng
chập choạng té bẹp trên sàn ướt
Hắn chợt nhìn
Cùng lúc nhận ra
chiếc quần lót của nàng trong toa-lét
Đôi bướm đen. Và
Cơn huyễn mộng
Ấy tuy nhiên
Bướm trắng từ đâu sản sinh
Em ơi bật khóc trút hờn tủi
Rời khỏi hình hoa bất động trên tường
Sài Gòn, III-2014
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|