|
làm bạn mùa đông | lẻ loi con chữ | bờ kia
|
|
làm bạn mùa đông cám ơn mùa đã đến rồi
niềm vui chợt dậy trong tôi xám ngần
mưa phùn gió bấc tình thâm
thắp lên ngọn nến bâng khuâng cuối ngày
thân tâm lạnh suốt mùa này
áo phong sương rũ bóng gầy lẻ loi
đông qua óng ánh vàng rơi
vàng rơi. chánh niệm vàng rơi. rơi vàng
San Jose, November 25, 2014
lẻ loi con chữ
nhớ Bửu Chỉ mất ngày 14-12-2002
mười hai năm bạn ra đi
ngày đêm vẫn một chu kỳ buồn ơi
tay tôi gõ xuống nhịp đời
lẻ loi con chữ trần ai cõi người
từng về trong giấc mơ tôi
bạn lần tay hạt nam mô di đà
sắc màu tranh. chảy bao la
giật mình tỉnh dậy thì ra lệ mình.
December 10, 2014
bờ kia có khi lòng bỗng hoang mang
nhìn mây. mây xám. mưa giăng mịt mù
tưởng lòng trải với thiên thu
ngờ đâu lòng cũng thiên thu quan hoài
mưa rơi hiên vắng giọt dài
lắng nghe tiếng một. tiếng vài. chân như
bên kia bờ giác. thực hư
trăm năm đợi bóng trăng từ ngàn năm
và tôi nay một trăng rằm.
December 6, 2014
(Rằm tháng mười)
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lữ Quỳnh đã đăng trên Tiền Vệ
|