|
Một định nghĩa
|
|
(tặng Trà)
Từ một trò chơi
tôi bày ra trò chơi khác
Dù không thích chút nào
nó dài dài ghê ghê
giống đuôi con rắn
õng ẹo bò ẻo lả chồm
Thong dong ru ngủ
có thể bất cứ lúc nào
Quật gãy cổ tôi
Thế mà tôi vẫn chơi
vẫn với người đàn bà mang hình con rắn
Trên đường thẳng băng băng mặc định
bất chợt rẽ ngang phải trái
ngẫu hứng lộn ngược quay xuôi
Tôi giác đấu với người đàn bà
một còn một mất
Không quyền thụt lùi
không quyền chạm đuôi
săn nhiều mồi càng tốt
Chằm chằm tôi lao vào đấu trường
có người đàn bà săn mồi
trườn bò trên khuôn mặt tôi
lúc lắc cái đuôi
Tôi nhìn thấy mình phía bên kia
loé sáng ánh mắt căng căng
hằn vết nhăn đột tử
Tất cả là vang vọng phản chiếu
những điều không định nghĩa được
Tôi không thuộc thời đại này
cũng không là tiền sử
cùng tương lai quá khứ
Tôi chỉ là đứa trẻ ngây ngô
chưa sinh ra đời
học chơi trò chơi
Phủ kín ô trống màn hình
bằng cái đuôi người đàn bà mang kiếp rắn
Tôi đã phủ kín lối đi cuộc đời mình
không còn gì để
đàn ông!!!
10/8/2006
|