|
Ba đoản khúc tìm thấy
|
|
1 Một người nằm mơ trong sương mù
Hay chính những giấc mơ của hắn bay lên thành sương mù
Một người ngồi im trong sương mù
Sự tỉnh thức của sương mù đầy hắn hay sự tỉnh thức của hắn đầy sương mù
Một người đi trong sương mù
Chỉ còn một đóa hoa dại biết đươc những bước chân của hắn trôi về đâu
2 Im lặng
Trong vùng trời tro xám
Tôi tìm thấy lại một vì sao
Đã bay thóat vòm đen khốn đốn
Tự tìm thấy lại một trò chơi độc sáng
Riêng mình
3 Em đắm chìm trong mấy mét vuông huyễn mộng
Mơ về thế giới tranh
Tôi đắm chìm trong tay gió xác xơ
Trong tay nắng
Ngờm ngợp ngày xanh
Phố xá ban mai chìm đắm trong mối buồn
Một mối buồn
Đám tang trinh nữ
Vỉa hè chìm đắm những linh hồn rượu
Bơi bằng nụ cười lơ mơ trên sắc màu gãy đổ
Và cuối đường ánh sáng nhanh
Tia chớp mộng mơ ngày cũ
Cuối đường tro than
|