|
Bài thơ viết muộn sau 25 năm ở cụm đảo Sinh Tồn
|
|
Tháng Ba bà già đi biển
[*]
Tàu lênh đênh bập bềnh, đàn hải âu lượn lờ
Ở rạn đá nâu, bọc quanh thềm san hô trắng cụm đảo Sinh Tồn
Thả xuống những tràng hoa tang tưởng nhớ
Viết vội bài thơ về “vòng tròn Gạc Ma bất tử”
[**]
25 năm vết thương không ngừng chảy máu
Đẫm ướt từng trang tin thời sự, loang đỏ bàn thờ Tổ quốc
Có quá nhiều khúc biến tấu tâm linh
Quanh đường biên số phận lãnh hải
Chỉ còn lại tiếng kêu thét kinh hoàng
Lặn sâu vào lòng người vợ, người mẹ bơ vơ
Những di vật biến dạng sót lại trong chiếc hòm gỗ[***]
Những nốt nhạc trong bi tráng ca uất nghẹn
Chiếc chén ăn cơm hà ăn mòn trên vành miệng...
Buổi cơm chiều đôi đũa lệch phía hoàng hôn
Bài thơ viết muộn sau 25 năm ở cụm đảo Sinh Tồn
Trăng lên rồi, biển biến hình
Hàng hàng gương mặt lính đảo thân thương
Hiện ra chấp chới dưới ánh sáng lân tinh huyền ảo…
_________________________ [*]“Tháng Ba (âm lịch) bà già đi biển” là một câu nói dân gian vùng biển. [**]Nơi 64 liệt sĩ hi sinh vì chủ quyền hải đảo tại ba rạn đá: Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc cụm đảo Sinh Tồn trong trận hải chiến Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988. [***]Tại nhà truyền thống của lữ đoàn 125 Hải quân (Cát Lái, Q.2, TP.HCM) --------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|