|
Sự thật | Con bướm nói với tôi | Lời tâm sự của hoa
|
|
Sự thật Nầy chim
mi bay thật điêu luyện
mi chao lượn rất tài tình
ta không bay được như mi
ta không hót được như mi
nhưng nếu
ta không biết thưởng thức
chưa hẳn bầu trời
chưa hẳn cách chao lượn của mi
đẹp đến thế
và
trong tiếng hót của mi
líu gió rừng khơi
nước khe róc rách
ta quên ta
lắng nghe
Con bướm nói với tôi Nầy bạn
nếu không có ánh sáng
nếu không có hoa
nếu không có gió
thì
tôi không là bướm
Nầy bạn
nếu không có bạn đứng nhìn theo
tôi tung tăng chập chờn với đôi cánh sặc sỡ sắc màu
sẽ chẳng có thơ
sẽ chẳng có nhận thức sự thật tối hậu trong đời
có rồi không
Lời tâm sự của hoa Vì nơi ấy
nhiều người sang trọng đến ngồi
tôi có mặt
Họ đắm đuối nhìn
trằm trồ khen tặng khi tôi còn khoe sắc
Thật bất công
họ không nhận ra cái đẹp
lúc héo tàn
Đà Lạt, 12/4/2012
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|