|
sacrifice
|
|
và những tiếng rệu rạo từ gót giày đinh
thời khắc chẳng phải của chúng ta ư?
bạn? hay tôi? hay cả chúng ta?
bên những ngày đầy bóng tối
giờ nầy ở sàn diễn may ra chỉ có bóng ma
khi áo mão cân đai tóc râu còn lăn lóc
giấc mơ phồn thực đâu rồi?
những cặp mắt cá ươn nhìn lấm la về phía bàn thờ tổ
rồi đây con bạn sẽ đặt nhiều câu hỏi cho bạn
sẽ oán trách
và không chừng sẽ nhiếc mắng thậm tệ vào các khoảng rỗng
lịch sử của thinh không
đừng vẽ đường cho các con tàu
các trạm dừng vẫn y nguyên như cũ
những chiếc vé vẫn được xé liên tục
cho những chặng hành trình lùi dần chán ngắt
biển đã lâu dường như quên dần tiếng khóc
biển ngày đêm đang gào
đòi mảnh gia phả bị cướp đoạt thô bạo
màu cánh non thuỷ triều thuở nào đã vươn vai cuồng nộ
vươn cho tới ngọn sóng thần
những người bạn nằm trong các chấn song
đã chắt máu vẽ khô riết các búp nở ngày
các búp thoắt đỏ bầm
trên vô hồn khát đói
hạnh phúc giờ nầy lắm khi thật nhỏ nhoi
vẫn do dự đến với các bạn
những người đã dám cất nhắc mình vào chung án
chẳng phải phận riêng ai
những cơn gió tròn thịnh nộ
đập đầu vào phên giậu vô cảm chết tốt
trên tả tơi lông cánh hải âu
vương vãi khắp dư đồ ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|