|
bữa nhậu của những cái tên
|
|
cái tên thật
trần
trụi
đôi lúc là đoản khí
dăm cử thần hành
tôi không để bí danh dưới những bài thơ
để nước phải loạn cuồng
tự vì ngày tháng đã phun ra sự thật
[trần truồng, lắm khi]
chết lúc nào
và ai thừa kế bình tro thịt
lửalửa
ngoạn mục những cú lừa
hoả thiêu hồng thập tự
khi chuyến xe cấp cứu tống còi
kẻ đi bộ rú vào thinh không
để con bịnh lọt xuống đường sinh táng
bữa nào cũng có người điêu đứng
nơi nào cũng có người chộn rộn
trên một trang sách huý từ
ngoài quán cà-phê
rần rần những cuộc tống tửu phừng phừng
chiếc guốc mộc phang lỗ đầu
men và ma
và gã cầm chày vô tư thủ lợi
thôi đừng rống ngôn ngữ chào hàng
chảo nóng ran mùi tên hấp dẫn
cóc xoài mận ổi
lý lệ [mítmít]
nhào dzô cuộc bày cơm gà cá gỏi
[trăm cái họ không bao giờ thay đổi]
những cái tên mất họ những cái họ mất tên
xọc xạch máng đũa chèn nhau
để cái tên bá vơ cha chai chú chóp
nhảy xổ vào ngồi chủ xị
hai mươi tháng 5/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|