thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
chuỗi từ, 16 pm
 
chuỗi từ ngữ - tràng hạt gỗ đàn hương
chuỗi từ - thể phách mông lung vạn tuổi trời
                                                nét vân đài các    thoắt     hiện ẩn
chuỗi cọ chạm sâu thẳm nhân tâm - lời châu ngọc bóng ngời dậy sắc
chuỗi tay người ôm ấp niu nâng          bao phiến đời gọt giũa
                                                             giữa chất ngất bộn bề thô nhám...
 
bài thơ M điểm trang mái ngực mình, nối kết vô tận chuỗi liên thi lấp lánh
bức tranh M bày biện quả trái tĩnh vật mình, đồng hiện bao la núi đồi lung linh diễm ảo
phù điêu M dựng toà cao ốc thổ ngơi mình, bát ngát môi sinh hài hoà lãng mạn hoa bướm
nốt nhạc M buồm căng sông hồ eo vịnh mình, ẩn bên dưới làn da trời thơm mát
những chùm âm nở hoa rong nồng nàn, bay lên tiếng hót môi san hô cháy đỏ...
 
một ngày vô tình, M quên không điểm trang bài thơ lên ngực mình;
ra biển, thị giác sờ chạm một biển lặng thinh     buồn rợn ngợp:
một nửa phần đời sống trong M đã chết tức tưởi
ba phần tư đời sống trong M đã chết thật tình cờ
trong M, chỉ còn lại một phần ngàn đời sống      thoi thóp...
và vị giác nếm trải một buổi chiều trôi     phẳng lì bất động!
 
16 pm. trực nhận
                                         trời đất lẽ thường vô cảm
                                         thuỷ triều kia đã vô tình
để thời gian con nước
                                         xoá tan đi
                                         bao-dấu-chân-loài-dã-tràng-xe-cát.
 
02.10
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021