|
thắp nén hương lòng cho bóng núi đã khuất | bếp nhân gian lửa khóc cười
|
|
thắp nén hương lòng cho bóng núi đã khuất
gửi Thận Nhiên & Ray Beattie
nhân ngày lễ tưởng niệm chi Bội Trân
11.02.2012 tại Casula Power House Arts Centre
giữa giao điểm hai dòng người nối hàng
một bàn tay huệ trắng – xoè ngón
trăm đôi mắt biếc vì sao, ngấn lệ rưng rưng...
tôi đón nhận hai nén hương từ bàn tay huệ trắng
thắp lửa lên, và khấn:
một nén nầy là của thận nhiên
(la đà cánh nhạn lạc bên kia chân trời “Kụ”[*] cổ cũ)
“kính viếng hương hồn Chị”; một nén nầy là của bầy chim chuông
(góp nhặt ở vườn rừng Casula vào một ngày sấm động).
và vái,
một lạy, hai, ba...
“mong Chị yên nghỉ nơi chốn vĩnh hằng”.
cơn mưa ngoài trời đang ngập lụt... trong tôi.
hỡi linh hồn sương khói và cánh nhạn la đà nghìn dặm xa chưa kịp bay về,
giờ bóng núi đã khuất! biển ngủ rồi!
biển đã ngủ thật rồi!
và vĩnh viễn không bao giờ thức dậy;
trên mặt biển im đọng một vành môi – trăng, lạnh giá
ký ức người sau như còn nắn nót điểm tô nét son hồng
niềm hoài vọng tươi nguyên.
12.02.2012
_________________________
[*]Tên của một nhân vật tiểu thuyết Con rùa bò ngang mặt đất của Thận Nhiên. bếp nhân gian lửa khóc cười quá khứ là sỏi đá
hoá thành cơm nguội;
hiện tại là cánh đồng chua cay mặn đắng chát
hoá hạt cơm vàng nóng sôi;
tương lai sẽ là bài ca ôi chao nem long chả phụng
khua động chiếc đàn môi - tự do
lạc hoan tưởng tượng: cơm no, bò cưỡi...
và ngày rộng tháng dài, nhịp đũa gõ
lanh canh quanh miệng chén...
trăm năm chào
mời ngàn năm – chiếc nồi đất
vô lượng.
bếp nhân gian, lửa khóc cười...
11.03.2012
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|