|
From a real paradise
|
|
bịch rác vèo bay ra ngoài khung cửa sổ
trưa biện chứng rỗng thân ảo hình đô thị hứng
nắng đứng trông theo
chiếc mặt nạ hí trường rã nát mưa đưa...
vẫn một điệu rì rào cối xay gió không ngừng lay chuyển
dòng sống nghẽn, cống rãnh vô thức lũ cuồng khép kín
để lại bên kia thế giới lãng mạn bí mật
những viên đá xanh trữ tình - ướt nhẹp
con mắt mùa đông diễn hành qua bầu trời đục ngầu hơi nước
lặng nhìn dấu than, lệ đất sương rưng...
tưởng tượng - trong mỗi vùi lấp đầy tay hạt tuyết
mầm cổ lục buốt giá - dự phóng vươn dậy một hình hài
tiền văn minh thị giác khai mở
vang bóng tà dương
điêu khắc sóng núi
và lửa ươm nồng...
đôi môi mùa xuân héo rũ bên thềm vũ trụ men gốm ấp lạnh
nụ thời gian tàn phai
níu hỏi - tia nhìn nín câm
(....!)
bài thơ tháng giêng bốc hơi từ rubbish bin.
09.09
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|