thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vô cực
 
Dính chặt vào buổi chiều bằng nhiều vòng quay
chao đảo
tia nắng kéo xuyên qua kẽ chân
vàng vọt
nỗi ám ảnh dính trên ngón tay
vạch chéo đường vô thức
vào khuôn mặt đã lặn ngược vào sâu trong hốc mắt
những tia sáng lân tinh
lớp mây mù trên triền dốc thẳng đứng
để tâm trí lao xuống
một cách nào đó linh hồn của những chiếc lá đã đáp thẳng vào bờ ngực và ngự trị rất lâu trong đó
rữa mục đi
đôi bầu ngực ép chặt chúng trên mặt phẳng của lũ hoài nghi đã chuyển hoá thành băng rồi chiếc xương lá nằm lại run rẩy lạnh
chạm đáy vực
cơn đau thần thoại kiểu như chiếc đầu nàng Medusa có đôi mắt biến mọi thứ trở nên vĩnh cửu
giữa vô thức khoảng trống rạch ròi đúng sai bốc hơi lên những thiên thần đeo cung tên và vòng nguyệt quế
phủ phục dưới ánh sáng mang những đường gân lá mỏng
đẩy tảng băng trôi về vô cực.......
ngày rất nhanh
 
2.2012
 
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021