|
Để lại cho ai?
|
|
Thành thật xin lỗi tác giả ca khúc bất hủ
và độc giả.
Riêng tặng nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn.
Để lại cho ai khung trời độc hại
Con đường tương lai xe ùn xế tắc
Buổi chiều công viên thân mềm tím ngắt
Vết chân phong trần đã thêm choai choạc
Để lại cho ai bao ngày tàn tạ
Cuộc đời trơ tay nỗi buồn chai đá
Vài giọt mưa sa rơi đều trên lá
Nốc lon bia đầy dáng ai nhạt nhoà
Ta chẳng đi đâu dù đời chó má
Nơi chốn quê cha mẹ già lúng búng
Ta chẳng đi xa về miền bao la
Cơn nắng trưa hanh mà nghe lạnh lùng
Ta chẳng ra đi nặng hành trang đó
Đem dấu chân soi tuổi đời hoang sơ
Đem nỗi thương đau vào niềm thương nhớ
Ta chẳng đi đâu để mong ngày về
Để lại cho ai thiên đường nhuộm hồng
Những ngày thủ đô tơi bời phố xá
Lễ hội tung hô độc tài man trá
Ngó chân dung hồ ngó tên cai ngục
Để lại cho ai mối thù vời vợi
Quê nhà tai ương bạn bè chửi bới
Đường nào ai đi bao giờ cho tới
Nỗi đau cao vời nỗi đau còn dài
Ở lại nơi đây! Ở lại nơi đây!
Ta cùng tranh đấu!
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường đã đăng trên Tiền Vệ
|