|
Một chút tôi còn lại ở đâu đó
|
|
Tôi sơ khai như đường đi bụi rậm
tôi nhắm mắt như mặt trời mù
tôi câm như tiếng rống của thú hoang
ngày nối ngày biền biệt
tôi hoang dại như hố thẳm
tôi nhìn như cơn mưa
tôi nói như tôi khóc
những đám tang thời gian
tôi đã hôn em tìm đường như mặt đất tìm dấu chân
tôi đã yêu em tuyệt vọng trong những hang cùng ngõ cụt
một chút linh hồn tôi trên tấm khăn quàng cổ
em bỏ lại ở Mêru cho những thần thánh đói khát và van nài được chết
một chút linh hồn tôi vỗ về tiếng hét
của nơi không nương tựa
những thần thánh bị bỏ quên
một chút linh hồn tôi trong cơn mưa trong hố thẳm mặt trời mù và tiếng rống của thú hoang
một chút tôi còn lại trên ngón tay bị chó cắn
9.2.2011
----------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Viện đã đăng trên Tiền Vệ
|