|
Ranh giới không thực
|
|
Bóng đêm nào
bóng đêm trước mặt
ta vấp lộn nhào xuống vực
nuốt chửng
một phần kí ức
ban mai nào
ban mai hừng hực
hai bàn tay tận cùng sức lực
đẩy lùi ám ảnh một bình minh
không thực
khô rốc
bình minh cháy
cháy từ ruột gan một dung môi
chỉ muốn nôn thốc tháo ngay trên chiếc nệm trắng tinh màu ám ảnh
một bình minh bệnh hoạn
co đôi chân lên sát ngực
ôm lấy thân thể như đứa bé sơ sinh hoài thai trong bụng mẹ
chỉ để thấy mình không cô độc
chỉ để sưởi ấm chính thân thể mình
vết thương do phỏng lạnh có thể kinh hoàng hơn gấp nhiều lần
bình minh đi sau hoàng hôn nửa vòng quay trái đất
nửa vòng quay đơn giản
cuốn trôi cả một tinh cầu về nơi khác
05.2011
--------------
Bấm vào đầy để đọc tất cả tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|