|
Bài thơ tình thứ hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt
|
|
Bài thơ tình thứ hai mươi chín Hãy là thân thể của dòng sông quê nhà
trong lồng ngực anh, em nhé
anh sẽ đánh thức em bằng
những bình minh của linh hồn anh
anh ca tụng sự thanh khiết của dung nhan em
bằng thanh điệu của những nốt nhạc thời gian
hãy cuồng nhiệt như máu huyết đại dương
trong trái tim nhỏ bé nhưng vô hạn của anh, em nhé
để anh như con thuyền lênh đênh không bờ bến
vì nỗi nhớ và khao khát
anh cưu mang những con sóng vô hình của em
và những cơn say bất tận
hãy êm đềm như giấc mơ đêm xuân
trong trái tim thanh niên của anh, em nhé
anh sẽ đánh thức tỉnh em bằng cử điệu
của đôi cánh mặt trời
trong nghi lễ tân ước của tình yêu
27/06/2015
Bài thơ tình thứ ba mươi Nếu anh chết đừng gởi anh về với đất
hãy để thân xác anh trở về với những giấc mơ
và linh hồn anh trở về với lửa
để anh được gần em mỗi đêm
anh muốn được thiêu đốt trong nghi lễ tân hôn
hãy trả anh về với trăng sao nếu anh chết
anh canh thức giấc ngủ em mỗi đêm
và thêu dệt huyền thoại của vũ trụ tình yêu
nếu anh chết hãy trả anh về sự sống của thời gian
để được kết hợp với em
không gian tình yêu bất tận
và được chắp cánh với em
như đôi uyên ương trong bầu trời tự do của tình yêu
28/06/2015
Bài thơ tình thứ ba mươi mốt Đôi mắt anh không bao giờ khép
mỗi lúc chân dung em rực rỡ
nét đẹp quê nhà phương đông
khi ấy con đường mở ra thênh thang
dưới những bước chân anh
vầng thái dương hiển lộ trong nội giới anh
mắt anh không bao giờ khép
mỗi khoảnh khắc em như cánh chim
mở rộng chân trời tâm hồn anh
khi ấy không gian riêng
của chúng ta mênh mông vô tận
lồng ngực anh không bao giờ khép
mỗi bình minh em như sóng đại dương
ôm choàng, vỗ về nỗi cô đơn
lòng khao khát viễn du của anh
cửa sổ tâm hồn anh không bao giờ khép
cưu mang ánh sáng niềm hạnh phúc
mỗi giây phút phục sinh của tình yêu
30/06/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|