|
Ghi trong nhật ký | Bài thơ về những con chữ
|
|
Ghi trong nhật ký
1.
Gã thanh niên diêm dúa như-một–con-ruồi-lằn-phóng-mình-qua–bãi-rác
Chiếc Spacy màu huyết dụ vẽ một
đường vòng quanh những shop nặng mùi l’eau de cologne thành
một vệt khói mờ...
2.
Mái tóc đỏ son môi đỏ cặp cẳng dài bít tất
màu da người
nàng đong đưa như một loài nhện lửa
bấu chặt từng mẩu kỷ niệm đứt khúc
choàng vai qua buổi trưa mịt mù khói bụi
nhịp nhịp đôi chân vô tình hé mở
những quãng trống
hồ nghi.
3.
Điệu trompet nhiễm mỡ mờ đục
âm âm trong máu
những vòng nhạc tức ngực bội phản
tội nghiệp những lọn tóc duỗi
thấm mùi nước đái quỷ
ngã xuống vai anh
ôi dòng suối chảy hương chanh ngày nào...
Bài thơ về những con chữ Những con chữ tròn vo bụng chửa
Chạy quàng xiên nhảy ổ rạ rơm
Mùa nước nổi kìn kìn xác lúa
Mạ đòng đòng ứa sữa từ hôm…
Những xác chữ từ hôm thối rữa
Xếp hàng đi đòi nợ mùa màng
Trắng trên trắng bồn chồn gọi cửa
Hồn réo hồn lạnh lửa từng trang
Những hàng chữ từng trang thiếu lửa
Thấm làn roi quất ngựa tê buồn
Hạt thóc lép biến hình thành lúa
Lũ dế mèn hốt hoảng gáy khan...
|