|
Em là ai và ta là ai
|
|
Chiếc lá khô đưa bóng ngày qua sông
Ta đưa ai qua thời gian
Trái tim ta
Rừng chiều ngún cháy
Đón từng bước chân biệt ly
Em mất dấu từ đâu
Gió chiều gọi nhau khàn giọng
Hai bàn tay mất trí
Sờ tìm cảm giác lụn tàn
Ngày tháng rỗng không
Gọi mãi lời đen đêm tối
Em là ai
Và ta là ai
Hỗn độn trong cuồng phong tối sáng
Thôi nhé
Em chưa hề vĩnh biệt
Và ta ẩm ướt cỏ xanh
Hư vô sướt mướt trên ngôn lời cát bụi
Em là ai
Và ta la ai
Có những cái bóng đang cháy ngún
Biết đâu là sự thật
3/2008
|