|
Vô cảm
|
|
Tìm thấy trong khuôn mặt đêm đường bay mới
Mỏi mệt và cơn đói quá độ cuối ngày rủ rê nhau đi vào con chữ
phát hiện ra chân lý đích thực những câu từ ngớ ngẩn
chỉ để giảm cơn đói ngấu của đen và trắng
của những cơn mưa vội đầu mùa không lối thoát
(Sài Gòn nghẹn ứ rác rưởi)
Tôi thầm phục mình khi trơ mắt nhìn hàng cây ven đường bị hãm hiếp
thô thiển, trần trụi dưới mặt trời
Vô cảm với tán lá bị cưa khỏi thân cây
tức tưởi
Sài Gòn rên những tiếng rên ứ họng
dưới sức nặng quằn trên thân thể
loang lở làn da mỹ miều
Tôi vô cảm với cả mình
Bụm miệng khỏi cơn buồn nôn giữa đêm
khuôn mặt nhăn nhở nhìn tôi mai mỉa
Thơ thẩn gì tôi
con đàn bà lóc cóc gõ phím thở than cho mình
trút những cơn điên tình và lăn ra ăn vạ
thành thơ
Tôi phục mình quá đỗi
nhe răng cười hơn hớn
quấn vải xanh đỏ và quay cuồng với màn trình diễn
độc nhất vô nhị
*
Đói lả những buổi đêm như đêm nay
thèm bữa ăn thịnh soạn
Những ngữ nghĩa vực dậy một nỗi buồn
cần thiết
05-2010
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|