|
Tiếng & hình ảnh
|
|
con bướm đêm
mở nơi mắt và
con bướm đêm nở
bàn tay mỏng
áp những hình vẽ và hút mật từ tim
đồng bằng phủ chân thung lũng
bước ra khỏi đá
lá mục từ chân
rã nát khi di động
những con côn trùng
lặn trong máu
đêm đêm kêu
ngộp
thổi ngôi sao tắt nến
nhà bay giữa thinh không
chiếc cầu vỡ
lời thơ dưới nước
người hoảng loạn trên đường
trần truồng đại lộ
ám ảnh dậm thân chiếc bóng
nhẹ hẫng bay
địa ngục nở ra cơ thể
và những đoá hoa vằn lân tinh
len vào một cái khe ẩm ướt
sục sạo
vết chân đang xoá dấu vết
của những vết chân khác
cho đến khi nhoà hết đi
bự phấn hiện tại
chơi vơi
cô độc
nhảy múa
tầng lửng người trên chữ
những con mồi
tóc như tuyết
da như tuyết
não như tuyết
đang tan
cuộc sống này như ám dụ
ta bỏ gương mặt và chúng ta sẽ thấy người thứ ba.
|