|
mùa này hoa giấu gì | hành lang | ngày tận thế
|
|
mùa này hoa giấu gì
Tặng D.Q.H
Như một kẻ thuần thục trò chơi ú tim
Mùa này hoa giấu gì
Sau sắc thiền ẩn dụ
Nếu vẫn vàng như thế
Hằng đông
Hà cớ chi khoe thừa cao nguyên nắng
Có phải hoa với cú lừa ngoạn mục
Giấu đằng trong
Căm căm gió se trời
Có phải hoa giữa biến động cõi người
Giấu đằng trong
Một hồng hoang tĩnh
Có phải hoa nép bóng ngày chói sáng
Giấu đằng trong
Khấp khởi ánh đêm
Như một kẻ thuần thục trò chơi trốn tìm
Mùa này hoa giấu gì
Sau bước em thả dốc
27.11.2012
hành lang
Tặng D.Q.H
Nơi những bước chân không quen
Đập rộn chút giải lao
Ồn ào trái cây và nước
Cái hành lang xã giao
Thoắt bày
Bên hội nghị đời
Sự chân thật bằng trời
Cũng dễ thành giả dối
Những lời có cánh
Đặt sẵn
Bên những đĩa cốc chỏng chơ
Nơi những cái bắt tay làm xiếc
Chẳng níu gần
Thời gian cúi mặt
Đi qua hành lang
Sợ liên lụy
Họ tìm nhau kiểu rừng
Vọng rền tiếng hú
Phía sau ngàn cổ thụ
Xanh lét ánh mắt
Đêm cuối cùng
Em vẫn ngồi
Trong chiếc ghế của mình
Hay ra đứng góc hành lang
Tối
15.12.2012
ngày tận thế
Tặng D.Q.H
Nỗi sợ có thực
Như những ngọn núi lửa phụt lên khắp cõi người
Ngày đồn thổi
Trái đất chín muỗm
Rụng vào vũ trụ mơ
Trái đất còn
Mỗi người một kiểu chết
Ngày tận thế
Hàng tỉ người tan biến như nhau
Đó đâu còn nỗi đau
Là niềm vui hội ngộ
Trái đất còn
Mang mang nỗi nhớ
Anh biết dập hoả diệm sơn lòng sao đây
Em đi cùng trên một hành tinh
Mà như không cùng vụ nổ lớn
Ngày tận thế
Một mảnh anh gặp một mảnh em
Tái sinh
Hành tinh mới
Đến chưa ngày tận thế
Trái đất còn lặng trẻ
Anh đã nhộn nhịp
Già
21.12.2012
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|