|
Chiều ngồi uống trà ở Starbucks nhớ bạn hay khoe trà tự hái tự phơi
|
|
Nắng quái xuyên cánh rừng xanh lá
người đi chiều muộn tiếng chim buồn
bên kia sáng dậy sương đồi núi
bạn có pha trà với búp non phơi
những đọt trà mới hái còn tươi
bạn cứ khoe hoài rất thơm rất quý
thì cứ coi như tình tri kỷ
uống một ngụm trà mà nhớ nhau thôi
người ở nơi đây vẫn qua Starbucks ngồi
người bạn bên kia trên đồi Blao gọi
thấy mây trời bay một màu xám mỏi
mây và trời có như bạn và tôi...
Virginia, July 20, 2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Ðinh Cường đã đăng trên Tiền Vệ
|