|
tháng tư độc địa
|
|
đốt điếu thuốc
tàn trên tay
hơi cay chưa chạm môi ủ rũ
chiều buông lắt lay
thềm hoa ngũ sắc
hiên gầy
trơ trụi bóng thơ ngây
xanh còn rơi đậm mùa hoang hoải
triều lên
con nước vơi đầy
điếu thuốc vàng ngón tay
ngoan dòng tóc heo may
phủ kín chiều thương nhớ
mưa bay
hoa sứ rụng
cỏ vàng thưa nắng
nắng tháng tư độc địa
héo tận tâm
chết
tận tuyệt
vô ngôn
vỉa hè không cánh mỏng chuồn chuồn
rã rượi buồn câu giã biệt
khúc cello trầm
trầm như hơi thở muộn
về bóng khuya ngả ngớn
cơn say
khúc cello chạm đáy
ngày
buông tay
hơi thở
cuối
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|