|
Chiều 20
|
|
những bông hoa vẫn đẹp vào buổi chiều
còn rực mãi giàn hoa giấy ngày hè của một thời ở lại
căn nhà mở cửa ra đại dương
những con người lặng câm trong bóng tối
sóng tinh khôi vời vợi
tự xoá mình khi tới
biển mở tung cánh liếp
những con người vẫn ngồi
tiếng thở dài âm u từ đáy biển
a
ngàn năm sau Thuỷ Tinh vẫn còn đến muộn
giếng nước Mỵ Châu
chẳng bao giờ rửa được
triệu đôi mắt ngọc trai đen
sáng trời xa sóng dội
cậu bé làng Phù Đổng
lần đầu tiên bật nói
'dẹp hết chuyện ngày xưa'
rồi lớn lên như núi
bước em đi bạt ngàn sóng vỗ
bật tiếng ca man rợ
tiếng sập cửa đằng sau
nghe rất rõ
|