|
chào 2013 | thơ mồng 3 Tết Quý Tỵ - 2013 | mùa xuân
|
|
chào 2013 Một giao thừa say ngủ
Chào 2013
Có thể bầu trời đang rực pháo hoa
Đổ hi vọng vào những con đường người xe nêm chặt
Có thể gió mùa xuân lạ hoắc
Đang rạo rực
Đáy từng cọng tóc
Quen
Một giao thừa góc nhỏ mình nằm
Trái đất ngừng chuyển động
Năm mới nóng bừng vòng tay
Hoá thạch
Chào 2013
Giấc mơ đẹp khi mình chưa ngủ
Giây phút gần hiếm hoi
Tràn căng sức trẻ
Giao thừa queo quắt trái đất già
Chào 2013
Điều ước nằm ngoài vũ trụ
Giá giao thừa hiện hình vụ nổ
Thổi bung thời gian
Mình trong tay bay tới vĩnh hằng
Một giao thừa chẳng hề lặng lẽ
Trong nhịp thở rộn ràng
Chào 2013
Nụ hôn cháy
Hồng hoang
01.01.2013
thơ mồng 3 Tết Quý Tỵ - 2013 Tết ngồi mong trẻ lại
Trong góc tuổi sáu mươi
Tự ngắm đáy tóc bạc trắng
Rơi cười
Đời người ngắn hay dài
Chết rồi còn sống
Đếm tuổi tác làm chi
Vĩnh hằng định mệnh
Đời người vui hay buồn
Đã bao nhiêu lần khóc
Đã bao nhiêu lần cười
Ai đếm
Tết độc toạ giữa nôi vũ trụ
Với tay vớt bóng mình
Thấy rơi rơi từng chùm khí quyển
Qua bốn kẽ u minh
Tết độc toạ trong sâu thẳm tim
Nhận ra ánh cuộc đời sắc đỏ
Chia li là gam chủ
Trên số phận đơn
Em trên bóng Tết xa
Bước chìm cõi gió
Ta lục tuần nhớ
Từng nụ hôn mai đào
12.02.2013
mùa xuân
Tặng D.Q.H
Mùa xuân
Rụng những ái ân thăm thẳm
Màu hoa thếp ánh đời
Trang hoàng con đường mình anh đi
Chỉ mình anh qua mùa xuân
Chẳng biết bầy sỏi trò chuyện gì với nắng
Rụng trắng tiếng kèn đồng kí ức
Sau từng nhịp bước đơn
Mùa xuân
Em về bên địa chỉ xứ người
Ngọn gió mang sớm chiều gần gũi
Rắc vào nỗi nhớ hiền
Chỉ mình em qua mùa xuân
Giai điệu ngày xưa lặng thoảng về
Phía mặt hồ xanh sóng
Nụ cười vỗ bờ chờ mong
Mùa xuân
Gói chút chút niềm vui
Cập nhật nụ hoa chưa nở
Mai ta về bên nhau
18.02.2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|