|
Miếng đêm | Khuya
|
|
Miếng đêm
Tặng D.Q.H
Nhặt từng miếng đêm ném vào bếp mơ
Bữa tiệc hoang dã
Nhận ra mình trong lốt thú
Trái tim vắt kiệt máu
Dâng ngày lên
Không đủ ma thuật nhận ra em
Nấp rừng mơ cổ thụ
Gương mặt đẫm mưa buổi sáng
Tóc dài dòng sông quá vãng
Nụ cười vớt từ đáy nước đa nguyên
Chẳng thể ngăn bước chân
Đi vội vào sân mơ rêu
Em biến hình kiêu hãnh
Qua hiện hữu mờ
Đêm cạn dần luống mơ hoai
Vết dấu in mắt lỗi
Lật ngược kí ức
Gọi em nát giấc ngày
10.3.2010
Khuya Bầy sao sa đặc giấc mơ
Một thiên hà ảo
Chuỗi sự kiện chờn vờn
Gương mặt em đến lạ
Cười bạc đáy tóc
Ta ngủ
Giấc mơ xâm thực bầy sao
Lấp lánh những mảnh đời
Từng lỗ thủng tiềm thức
Em ngoài bầu trời
Nguyên chất
Những đỉnh núi chìm thấp
Con đường bay lên
Ta vùng vẫy đáy mơ
Khát khao trói chặt
Em lạc trầm phía đất
Hoá thạch
Khuya
Giấc mơ
Pha loãng đời
21.3.2010
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|