|
Trên ngọn tháng giêng
|
|
cho kc
người đàn bà cần nhiều bông băng cho lỗ thủng lâu năm
máu vẫn rỉ suốt cuộc chơi
mép bàn tay không đủ chèn vết đứt
hai cánh tay không đủ xô tảng đá
nếu cùng rủ rê ngã xuống trăm năm
sẽ chuồi xuống cống rãnh thành phố vô âm
tuyệt lộ đôi tình nhân đeo mặt nạ
người đàn bà bước ra từ mùa thu năm ngoái
ngoáy mông dưới mưa áo ướt dưới mưa
lũ gạch men trơn tuột ánh sáng
bước chân về buông trôi
ngón tay rầu xé áo làm quen
hương phấn nhạt đèn đêm
ta cuối cùng leo trèo trên ngọn tháng giêng xanh
hốt hơi lạnh đắp khoả thân hơi thở
toang hoác hoài vết thương chối từ băng bó
người đàn bà ôm ngực cúi ho
nuốt máu đỏ
tan cùng băng giá.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Âu Thị Phục An đã đăng trên Tiền Vệ
|