|
Năm mới
|
|
mùa lạnh con sâu phơi trên riềm lá
tôi đứng buồn sau cửa kính
cỏ sẽ mọc cao và ổ khóa sẽ rỉ
tôi sẽ khóc
em sẽ già và đáng thương
em sẽ xanh xao và gầy ốm
còn tôi không biết ở đâu
những chiếc dép treo quên nơi đỉnh dậu
những tàn thuốc sẽ vàng mốc
những cây bút nằm một mình
và hoa lá sẽ tàn úa
là khi cần một người đan cho áo len
em sẽ mơ không ai vuốt má
tôi sẽ ngủ quên trên cửa kính
mặt mũi méo bạc phếch
em sẽ cười như muỗi kêu
trên đình màn
mùa xuân sẽ đi xa dần
chúng ta cùng lãnh đạm
như những nỗi buồn làm người
mùa lạnh xót xa thêm
em sẽ thở dài như gió khô qua đồng cỏ
em sẽ cúi thấp khóc
như cọng cây quăng vô nghĩa
những ngón tay bỗng ủ rũ
mùa xuân chung quanh
tôi không biết ở đâu
những đất đứng sẽ tan vỡ
những cây cỏ sẽ cháy xém
ổ khóa này sẽ rỉ
sẽ không còn gì
sẽ không kịp khóc nữa
|