|
Ơi thơ... | Đôi mắt của đêm
|
|
Ơi thơ... Vừa làm mất một bài thơ
Đang viết dở
Vì bấm nhầm nút ‘No’ để save
Đại loại lại về chuyện cá nhân
Viết bằng tiếng Anh vài dòng
Rồi bằng tiếng Việt vài dòng
Thấy tiếc và cứ tự trách mình
Sao vội và ẩu thế
Ngồi xuống cố viết lại
Nhưng quên hết cả
Bèn gọi
Ơi thơ
Về ăn cơm nguội muối vừng
Ơi thơ...
Sydney 12/8/2013
Đôi mắt của đêm những bông tuyết đỏ
chảy trên đá xám
tôi ươm câu trả lời
vào lòng đất
đợi chờ
sự nẩy mầm
cái chết vẫn luôn là điều bí ẩn
có thật
i would wait until...
đôi mắt của đêm
vĩnh viễn đi vào
cõi vô cùng
không bao giờ
giải mã
Sydney 14/8/2013
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Tạ Duy Bình đã đăng trên Tiền Vệ
|